Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng

M.Đức, Thanh Niên Việt 

Dù đã ra mắt được tận 17 năm rồi, nhưng giờ cầm lại chiếc máy này vẫn cho cảm giác hiện đại đến lạ thường!

Tôi vẫn nhớ rõ thời điểm 2009, bên cạnh nhà tôi có một người anh nhà cũng khá giả sở hữu một chiếc Nintendo DSi. Ngay từ lần đầu được chạm tay vào dòng máy này, tôi đã phải choáng ngợp với sự hiện đại của nó. So với chiếc Gameboy Advanced hỏng đèn nền của tôi, chiếc DSi đó giống như một dòng máy chơi game đến từ tương lai vậy, mỗi lần mở ra là có 2 tới 2 chiếc màn hình xuất hiện, rồi còn có cả cảm ứng nữa chứ!

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 1.

Dù thèm dược sở hữu lắm đó, thế nhưng thời đó gia đình tôi cũng không có đủ điều kiện để thỏa mãn thú vui tốn kém đó của tôi. Tôi cũng chỉ dám hài lòng với chiếc Gameboy "cùi" của mình và dùng ké DSi mỗi khi qua nhà người anh này chơi.

Mãi tới 17 năm sau, khi đã đi làm rồi tôi mới có cơ hội mượn lại chiếc máy này để ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ, nhìn lại một chiếc máy dường như đã đi trước thời đại cả thập kỷ trước khi bị Ninendo khai tử.

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 2.

Dòng DSi này được sinh ra để Nintendo cạnh tranh với những chiếc PSP của Sony, nằm ở điểm giao giữa những thế hệ console sử dụng thẻ cho từng game (cartridge) và tải trực tuyến.

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 3.

Game tải từ cửa hàng trực tuyến của Nintendo sẽ có thể lưu trữ vào thẻ SD. Tuy vậy, muốn tải thẳng "game lậu" vào thẻ này thì người dùng sẽ phải mở khóa máy giống như những chiếc máy chơi game khác của Nintendo và Sony.

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 4.

Bất ngờ chưa: Máy có cổng tai nghe 3.5mm mà gần như tất cả smartphone bây giờ đã bỏ mất rồi!

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 5.

Một những trong những điểm "ăn tiền" nhất của dòng DS này so với Playstation (ngoài việc có 2 màn hình) là màn hình dưới có thể cảm ứng được. Mặc dù iPhone với màn hình cảm ứng điện dung đã ra mắt từ 2007, nhưng để giảm chi phí cũng như nhằm tích hợp thêm bút thì Nintendo sử dụng màn điện trở cho DSi.

Đến 2026 thì loại cảm ứng này nhìn khá "cổ lỗ sĩ", phải nhấn lún xuống thì mới nhận. Nhưng ở thời điểm 2010 thì bất cứ một dòng máy chơi game nào mà có màn hình cảm ứng cũng là hiện đại lắm rồi!

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 6.
Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 7.
Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 8.
Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 9.

Chưa dừng lại ở đó, máy còn có cả 2 camera trước sau nữa chứ. Mỗi chiếc có độ phân giải chỉ... 0.3 megapiel nên là ảnh chụp ra nhìn "nát toét", hôi thì "méo mó có hơn không vậy"!

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 10.

Như đã đề cập ở trên, dòng DSi này thường được người dùng mở khóa và cài những launcher ngoài như Homebrew launcher để có thể dễ dàng cài game hơn, không phải phụ thuộc vào cửa hàng Nintendo hay cắm rút thẻ cartridge nữa. Việc dùng launcher ngoài khiến DSi trở nên "đa năng" hơn rất nhiều, ngoài chơi game dành cho DS thì còn có thể giả lập Gameboy, GB Advanced, NES, SNES nữa.

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 11.
Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 12.
Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 13.

Bật máy lên, đi bắt quái trong Pokémon: Firered hay đi đánh boss trong Megaman, Ninja Rùa khiến tôi trở lại với tuổi thơ của mình, với những ngày nghỉ hè "cày" game vô lo, vô nghĩ.

Khi đã quen với những chiếc màn hình smartphone hiện nay thì màn hình của DSi (chỉ 256 x 192p ở cả 2 chiếc trên dưới) nhìn khá là rỗ. Nhưng sau 17 năm mà máy vẫn có đèn nền sáng rõ, chạy mượt mà được hoạt họa của những tựa game cổ đã là quá đủ rồi.

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 14.

Mặc dù cầm lại được dòng máy này thì vui đấy, tôi lại nhanh chóng nhận ra tại sao nó lại sớm bị Nintendo khai tử sau chỉ 1 vài thế hệ. Nếu như chỉ chơi game giả lập, máy sẽ chỉ mở 1 màn hình nên coi như chiếc còn lại là để phí. Nhưng khi mở game được làm cho DS lên, tôi lại cảm thấy bị... phân tâm không biết nên nhìn vào màn hình nào khi chơi, vì mỗi chiếc lại đang hiển thị 1 nội dung khác nhau.

Góc hoài niệm với Nintendo DSi: Chiếc máy chơi game đi trước thời đại với 2 màn hình và bút cảm ứng - Ảnh 15.

Mặc dù không còn tồn tại đến thời điểm hiện nay, Nintendo DS và DSi nói riêng cũng cho thấy Nintendo là một hãng rất sáng tạo trong việc thiết kế máy chơi game của mình. Có lẽ không có Gameboy hay DS "tiền trạm" những ý tưởng khác lạ trước thì Nintendo Switch cũng sẽ không được phát triển và đạt được thành công vượt bậc như bây giờ đâu!

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ