Xem chàng hoạ sĩ bỏ hơn 300 giờ ngồi điểm 3 triệu dấu chấm để tạo ra bức chân dung có hồn
Đây quả thật là một tác phẩm rất kỳ công.
Có rất nhiều cách để tạo ra một bức tranh đẹp, từ vẽ bằng máy tính, cho đến bằng cọ và sơn dầu, tuy nhiên ít hoạ sĩ nào chọn cách vẽ “cực khổ" như anh chàng David Bayo này. Thay vì vẽ bằng những cách trên, Bayo tự tay mình điểm 3 triệu dấu chấm để tạo thành bức trang chân dung đẹp mắt.
Cách mà anh vẽ tranh cũng tương tự như những chiếc máy in làm việc, nếu như máy in phun hàng triệu đốm mực để tạo ra hình ảnh, thì anh chàng này làm bằng cách “thủ công". Bayo chia sẻ, để hoàn thành tác phẩm sao cho có hồn nhất, anh đã bỏ ra đến 300 giờ ngồi chấm 3 triệu điểm mực tạo thành bức chân dung thiếu nữ cực kỳ chi tiết và đầy “thần thái".
Bức tranh tốn 300 giờ để hoàn thành
Với một chiếc máy in, bạn có thể tạo ra bức tranh tương tự chỉ trong vòng chưa đến một phút, không cần phải tốn hơn 300 tiếng như thế này, tuy nhiên, chắc chắn bỏ công sức và tài năng ra để có một tác phẩm ưng ý vẫn tuyệt hơn rất nhiều so với bức hoạ vô hồn từ máy.
Tham khảo: Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tại sao 'chưng cất' đang trở thành từ đáng sợ nhất với các công ty AI tiên phong?
Dù chưng cất là một kỹ thuật đã được ứng dụng rộng rãi, nhưng việc DeepSeek tận dụng phương pháp này để phát triển mô hình AI của họ đã gây tranh cãi
Vì sao rắn độc không bao giờ bị trúng nọc độc của chính nó?