Điều thú vị là khi tài liệu về kế hoạch này được công bố vào năm 2004, thông tin lại được tiết lộ đúng vào ngày 1 tháng 4, khiến không ít người tin rằng đây chỉ là một trò đùa Cá tháng Tư.
Khi nhắc đến những kế hoạch kỳ lạ liên quan đến vũ khí hạt nhân, Mỹ thường là cái tên xuất hiện đầu tiên với những ý tưởng điên rồ như thả bom nguyên tử xuống Mặt Trăng hay thử nghiệm bom ở Alaska. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Anh cũng từng có một dự án không kém phần kỳ quặc: đặt những con gà sống vào trong một quả bom hạt nhân để giữ ấm cho nó. Nghe có vẻ như một trò đùa Cá tháng Tư, nhưng đây lại là một kế hoạch quân sự hoàn toàn có thật trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Vào những năm 1950, chính phủ đã xuất kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân mang tên Blue Peacock nhằm làm chậm bước tiến của quân địch trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Theo đó, họ dự định chôn những quả mìn hạt nhân 10 kiloton dưới lòng đất tại khu vực trọng yếu. Những thiết bị này có thể được kích hoạt từ xa hoặc hẹn giờ với độ trễ lên tới tám ngày. Ngoài khả năng phá hủy các công trình quân sự, chúng còn khiến khu vực bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, khiến quân đội đối phương không thể chiếm đóng trong thời gian dài.
Mọi thứ nghe có vẻ hợp lý trên lý thuyết, nhưng nhóm phát triển nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: nhiệt độ mùa đông ở châu Âu quá lạnh, có thể làm hỏng các linh kiện bên trong, khiến thiết bị không thể hoạt động đúng cách. Giải pháp ban đầu là thêm một lớp cách nhiệt, nhưng điều này vẫn chưa đủ để duy trì mức nhiệt độ ổn định. Thế là vào năm 1957, các kỹ sư đã đưa ra một ý tưởng không ai ngờ tới: dùng gà sống để giữ ấm cho bom hạt nhân.
Theo kế hoạch, một nhóm gà sẽ được đặt bên trong lớp vỏ bọc của thiết bị, với đủ thức ăn và nước uống để duy trì sự sống trong khoảng một tuần. Thân nhiệt của chúng sẽ giúp giữ cho hệ thống hoạt động bình thường. Khi đến thời điểm phát nổ, số phận của những con gà này dĩ nhiên cũng sẽ kết thúc cùng với tất cả mọi thứ xung quanh.
Ý tưởng điên rồ này đã tiến xa đến mức một số nguyên mẫu thực sự được chế tạo. Tuy nhiên, sau một cuộc thử nghiệm duy nhất, dự án bị hủy bỏ.
Điều thú vị là khi tài liệu về kế hoạch này được công bố vào năm 2004, thông tin lại được tiết lộ đúng vào ngày 1 tháng 4, khiến không ít người tin rằng đây chỉ là một trò đùa Cá tháng Tư. Trước sự hoài nghi của công chúng, các chuyên gia phải lên tiếng xác nhận rằng dự án này hoàn toàn có thật. Giáo sư Peter Hennessy, người phụ trách triển lãm về các dự án quân sự bí mật của Anh, đã nhấn mạnh rằng tài liệu này đến trực tiếp từ kho lưu trữ quốc gia. Tom O'Leary, đại diện cơ quan lưu trữ, cũng khẳng định: "Cơ quan công vụ Anh không làm trò đùa."
Dù nghe có vẻ phi lý, kế hoạch này phản ánh mức độ nghiêm túc và tuyệt vọng của các cường quốc trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Rất may, nó chưa bao giờ được đưa vào thực tế, nhưng vẫn là một trong những câu chuyện quân sự kỳ lạ nhất từng được ghi nhận. Và nếu có ai đó nhắc đến việc nhét gà vào bom hạt nhân, bạn có thể tự tin khẳng định rằng đây không phải là chuyện đùa.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Đáp trả DeepSeek, OpenAI ra mắt o3-mini: Mô hình suy luận hiệu quả với chi phí thấp, người dùng miễn phí cũng được trải nghiệm
o3-mini là mô hình AI có khả năng suy luận cao, hiệu quả chi phí thấp và dành cho tất cả mọi người.
"Người anh em" của S25 Ultra đang trở thành mẫu điện thoại đáng mua nhờ mức giảm sốc chưa từng có