Những trạm dừng xe buýt này thực sự đã trở thành nơi lý tưởng để thể hiện ý tưởng nghệ thuật trong thời kì Xô Viết, các công trình này dường như được xây dựng mà không theo một chuẩn mực thiết kế nào.
Vào năm 2002, nhiếp ảnh gia Christopher Herwig đã quyết định chu du từ London (Anh) sáng St. Petersburg (Nga) bằng xe máy - một hành trình dài hơn 2414 km. Đấy không những là chuyến đi trải nghiệm, Herwig còn đặt ra thử thách cho bản thân rằng phải chụp 1 tấm ảnh đẹp trong mỗi giờ đồng hồ. Và khi lái xe ngang những quốc gia từng thuộc khối Liên bang Xô Viết, ông nhận ra các trạm dừng xe buýt ở đây trông rất độc đáo.
12 năm sau, những trạm dừng xe buýt này trở thành chủ đề mới cho dự án của ông và đã tổng hợp tất cả những tấm ảnh được chụp từ 14 quốc gia từng thuộc khối Liên bang Sô Viết. “Những trạm dừng xe buýt này thực sự đã trở thành nơi lý tưởng để thể hiện ý tưởng nghệ thuật trong thời kì Xô Viết, các công trình này dường như được xây dựng mà không theo một chuẩn mực thiết kế nào”, Herwig cho biết.
Hiện dự án của ông đã được xuất bản thành sách ảnh và đang bán chạy nhất trong thể loại “Nhiếp ảnh công trình kiến trúc” trên website của Amazon với giá 23 USD.
Tham khảo: Petapixel.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Lại là các pháp sư Trung Hoa: Bán pin dự phòng 5.000mAh giá 169.000 đồng mà thiết kế siêu mỏng nhẹ, có MagSafe 15W xịn như hàng chính hãng Apple
Ai dùng iPhone chắc chắn cũng cần phải có một viên pin dự phòng như thế này để dùng hàng ngày, chẳng đáng bao tiền nhưng cực kỳ thiết thực.
Những tranh cãi khoa học lớn nhất năm 2024: Từ kim tự tháp Ai Cập đến lỗ đen và dấu vân tay AI