Theo báo cáo từ Canalys, Huawei đã xuất xưởng hơn 100 triệu smartphone chạy HarmonyOS kể từ khi nền tảng này ra mắt vào năm 2019.
Theo một báo cáo từ công ty nghiên cứu Canalys, phần mềm HarmonyOS của Huawei đã đạt được một cột mốc vận chuyển mới. Từ khi triển khai nền tảng này vào năm 2019, Huawei đã xuất xưởng hơn 100 triệu smartphone chạy HarmonyOS.

Tính đến cuối năm 2024, con số chính xác là 103 triệu chiếc điện thoại, trong đó riêng năm 2024, Huawei đã bán được 46 triệu thiết bị cầm tay chạy HarmonyOS. Những con số này cho thấy, mặc dù có tầm ảnh hưởng quốc tế hạn chế, Huawei vẫn có một sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trường nội địa Trung Quốc, nơi HarmonyOS đã trở thành một phần trung tâm của hệ sinh thái phần cứng của công ty.
Không chỉ dừng lại ở smartphone, Canalys còn ghi nhận Huawei đã xuất xưởng 21 triệu máy tính bảng HarmonyOS, với 10,5 triệu trong số đó được bán ra trong năm 2024. Hệ điều hành này lần đầu tiên ra mắt năm 2019 và được triển khai rộng rãi trên các thiết bị tiêu dùng từ giữa năm 2021. Kể từ đó, nó đã trở thành nền tảng mặc định trên nhiều dòng sản phẩm của Huawei.

HarmonyOS hiện mở rộng ra ngoài điện thoại và máy tính bảng đến các thiết bị đeo, sản phẩm âm thanh, thiết bị nhà thông minh và ngày càng nhiều hơn là máy tính cá nhân. Canalys ghi nhận Huawei đã xuất xưởng khoảng 4,2 triệu máy tính cá nhân tại Trung Quốc, trong đó 3,2 triệu là máy tính xách tay.
Về những bước tiếp theo, Huawei được cho là đang chuẩn bị cho phiên bản tiếp theo của HarmonyOS. Phiên bản 6.0 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay và sẽ có xu hướng tập trung hơn vào trí tuệ nhân tạo. Theo Canalys, những yếu tố này, cùng với việc Huawei kiểm soát phần cứng và phần mềm, đang giúp công ty định vị HarmonyOS như một giải pháp thay thế dài hạn cho các nền tảng toàn cầu, ít nhất là trong thị trường nội địa của mình.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Các nhà khoa học phát hiện ra một sinh vật mới, tồn tại giữa sự sống và không phải sự sống
Cuộc tìm kiếm và định nghĩa về "sự sống" trong vũ trụ sinh học của chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ, và dường như mỗi khi chúng ta nghĩ mình đã nắm bắt được bản chất của nó, tự nhiên lại đưa ra một bất ngờ mới để thách thức mọi khuôn khổ.
Tôi mua máy ảnh Sony giá 3,5 triệu từ 2010: Chụp vẫn đẹp, nét căng từng pixel nhưng chỉ hợp với hội "chill"