Đừng bao giờ để máy ảnh đắt tiền vào khoang hành lý ký gửi ở sân bay nếu bạn không muốn kết quả đau lòng thế này

    Tuấn Lê,  

    Bộ máy ảnh Leica gần 17.000 USD đã tan thành mây khói chỉ sau 1 chuyến bay.

    Một lời khuyên chân thành cho các bạn thích chụp ảnh: Nếu đi du lịch bằng máy bay, tốt nhất hãy bỏ chúng vào túi cá nhân và mang theo dạng hành lý xách tay lên máy bay. Vì sao lại không nên để vào khoang hành lý ký gửi ư? Bức ảnh dưới đây là một minh chứng cụ thể mà bất kỳ ai mê nhiếp ảnh cũng phải đau xót khi nhìn thấy.

    Bạn không nhìn nhầm đâu, đây chính là ống kính Leica 50mm f/0.95 Noctilux ASPH trị giá gần 11.000 USD, và nó đã bị vỡ tan tành! Được biết, bức ảnh này do trang Facebook của cửa hàng Leica Store ở Manchester (Anh) đăng tải. Họ cho biết một khách hàng nữ đã đến cửa hàng mang theo ống kính này cùng máy ảnh Leica M10 trị giá 6.895 USD nhưng không còn khả năng hoạt động, với hy vọng sẽ tìm được cách cứu sống cả hai.

    Thay vì cầm lên máy bay theo dạng hành lý xách tay, vị khách này lại đặt máy ảnh trong một túi đựng camera mềm và ký gửi chúng. "Cô ta chỉ vừa mới sử dụng sản phẩm này trong vòng được 2 tuần", Ben Stephen, đại diện Leica Store Manchester cho biết.

    Được biết, 2 thấu kính trước cùng filter của ống lens này đã vỡ hoàn toàn, vòng filter cũng bị móp và không thể nào tháo ra được. Đây cũng là bài học mà các nhiếp ảnh gia nên lưu ý: đừng bao giờ để máy ảnh đắt giá vào túi ký gửi ở sân bay, nếu không hậu quả sẽ thật sự khó lường đấy!

    Tham khảo Petapixel

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ