Diablo III - Demon Hunter là một sự đối nghịch của Monk

    PV, Kiên Định 

    Khác với Monk, Demon Hunter bất chấp việc liên kết với các thế lực bóng tối để đạt được mục đích của mình.

    Trong một số bài trả lời phỏng vấn sau BlizzCon 2010, chỉ đạo nghệ thuật của Diablo III - ông Christian Lichtner - đã cho biết rằng Demon Hunter - class cuối cùng - thực chất là một sự đối nghịch của Monk - lớp nhân vật đã gây bất ngờ tại BlizzCon 2009. Thực sự là với Witch Doctor, đội ngũ phát triển đã tạo ra một hình tượng về lớp nhân vật tấn công tầm xa, ẩn giấu nhiều chi tiết rùng rợn. Thế nhưng, họ vẫn muốn bổ sung thêm một góc nhìn mới ở Demon Hunter.


    Nếu như lối chơi của Monk thiên về cận chiến bao nhiêu thì Demon Hunter lại chuộng việc giữ khoảng cách bấy nhiêu. Không những thế, Demon Hunter là một hình ảnh đối lập hoàn toàn với một holy warrior (chiến binh thần thánh) như Monk. Cô ta chiến đấu vì lòng hận thù với đám quỷ và không mảy may lo sợ việc phải liên kết với những thế lực hắc ám để có sức mạnh phục vụ cho mục đích duy nhất của mình.


    Điều này khiến cho tính cách của Demon Hunter hoàn toàn đối nghịch với Monk và đó thực sự là một thứ tạo nên nét độc nhất vô nhị của nhân vật này so với các class khác. Barbarian chiến đấu để phục hưng cho những người con của đỉnh Arreat, Witch Doctor và Monk chiến đấu vì một lòng tin kỳ bí trong tín ngưỡng của họ. Wizard lại mưu cầu sức mạnh và quyền lực cho bản thân.


    Tuy nhiên, mục đích của Demon Hunter lại “tiêu cực” hơn so với tất cả. So với các nhân vật còn lại, Demon Hunter đứng cùng hàng ngũ với những chiến binh bảo vệ Sanctuary nhưng lại không có cùng mục đích bảo vệ hoặc tư lợi như họ. Toàn bộ người thân của mỗi Demon Hunter đã bị cướp đi bởi lũ quỷ từ Hỏa Ngục. Giờ đây, học chỉ có một mục tiêu duy nhất là săn đuổi những kẻ đã gây ra sự mất mát khôn tả này.

    Bọn quỷ cần phải được nếm trải cảm giác sợ hãi trong khi bị săn đuổi giống như chúng đã làm với con người.


    NỔI BẬT TRANG CHỦ