Bộ ảnh: Cuộc sống của trẻ em thật đẹp khi không có smartphone

    Neo,  

    Cuộc sống của trẻ em khi không có các thiết bị điện tử như smartphone thật bình yên, giản dị nhưng cũng không kém phần thú vị.

    Niki Boon bắt đầu chụp ảnh như một thú vui khi cô làm việc với tư cách nhân viên vật lý trị liệu ở Scotland. Tuy nhiên, bản chất đam mê nghệ thuật của người New Zealand trong cô đã bị mai một nhiều khi cô sống ở nước ngoài. Đam mê của cô nhiếp ảnh đã nhen nhóm trở lại trong cô khi cô trở về quê hương New Zealand và sống với gia đình.

    Bộ ảnh "Childhood in the Raw", lột tả cuộc sống không hề liên quan tới các thiết bị điện tử/công nghệ của bốn đứa con do Boon thực hiện, là thành quả của niềm đam mê nhiếp ảnh mà cô theo đuổi bấy lâu. Boon dùng những bức ảnh này làm quà sinh nhật cho những đứa con của cô.

    "Mẹ tôi mất khi tôi còn bé và bây giờ tôi chỉ có vài album ảnh nhỏ với những bức ảnh bị mờ về thời thơ ấu", Boon giải thích. "Đam mê của tôi là ghi lại càng nhiều càng tốt cuộc sống hàng ngày của các con cũng như những cuộc phiêu lưu của chúng. Bằng những hình ảnh ý nghĩa nhất có thể tôi lưu lại những câu chuyện của chúng, của gia đình tôi và một phần cuộc sống của tôi. Khi lớn lên các con tôi có thể ngắm những bức ảnh và nhớ về thời thơ ấu".

    "Các con tôi không tới trường và sống mà không có TV hay bất cứ thiết bị điện tử hiện đại nào"

    Đây là một kiểu sống mà một số người cho rằng "không được tiện nghi cho lắm"

    "Nhưng tôi vẫn sống ở đây, nơi huyền diệu nhất mà tôi chọn để sống cùng gia đình mình"

    "Tôi lưu lại cuộc sống hàng ngày của chúng tôi trong môi trường gần gũi thiên nhiên và vui chơi thả ga"

    "Tôi chụp ảnh để ghi lại thời thơ ấu của chúng.. cuộc sống..."

    "...rất thật..."

    "...và phản ảnh thời thơ ấu của chính tôi.."

    "...tại nơi hoàn toàn tự do..."

    "Thời thơ ấu của tôi được truyền lại cho các con".

    "Có thể bạn cũng nhìn thấy chính mình trong bộ ảnh này, tôi nghĩ thế".

    "Tôi tin rằng các con của mình đang ở đúng nơi mà chúng thuộc về, một tuổi thơ lấm lem bùn đất".

    "Chạy nhảy và sống với thiên nhiên".

    "Trẻ em thuộc về những nơi hoang dã và tự do, tất nhiên là phải an toàn nữa".

    Tham khảo BoredPanda

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ